U19 Việt Nam 0-7 U19 Nhật Bản

Thứ năm, 09/01/2014 09:35

(Cadn.com.vn) - Rất khó tin với tỷ số thua 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản, nhưng đó là sự thật. Trận đấu tối qua, các cầu thủ chúng ta đã thua toàn diện. Quá hụt hẫng!

Vỡ trận quá sớm

Cục diện trận đấu đã sớm được định đoạt khi bóng lăn chưa đầy 5 phút. Bởi chỉ cần chừng đó thời gian, các cầu thủ U19 Nhật Bản đã hai lần sút tung lưới chủ nhà U19 Việt Nam. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, Takumi (13) có pha đi bóng qua 3 hậu vệ chủ nhà rồi dễ dàng đánh bại thủ môn Lê Văn Trường. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Yuto đệm bóng trong tư thế không ai kèm, ghi bàn thắng thứ hai rất đẹp mắt.

Thua quá sớm, U19 Việt Nam không còn giữ được phong thái và thi đấu đầy bế tắc. Nhưng cần phải thừa nhận, các cầu thủ Nhật Bản chơi trên chúng ta một bậc xét ở tất cả các góc độ. Chiến thuật áp sát nhanh của đối phương khiến U19 Việt Nam không còn giữ được kiểu đan bóng, chuyền bóng và đi bóng đậm chất kỹ thuật. Hay nói đúng hơn, chúng ta không thể đá đẹp chứ đừng nói hiệu quả.

Trong thế trận như vậy, U19 Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng do công của Takachino (phút 17) và Genta (phút 20) là điều dễ hiểu. Khi tỷ số 4-0 an bài cho Nhật Bản, HLV Guillaume Graechen quyết định rút Văn Toàn, Đức Huy ra sân để nhường chỗ cho Duy Mạnh và Anh Tài. Cho dù tinh thần thi đấu của U19 Việt Nam vẫn vững chãi nhưng họ không tài nào tìm được cách tiếp cận khu vực 16m50 của đối phương, chứ chưa nói đến việc ghi bàn.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục không khá hơn cho U19 Việt Nam khi chúng ta vẫn chơi đầy bế tắc. Tất cả những gì đội nhà làm được là cầm bóng, chuyền bóng lởn vởn khu vực giữa sân. Trong khi đó, U19 Nhật Bản càng chơi càng chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội và ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 7-0.

Trước U19 Nhật Bản quá đẳng cấp, U19 Việt Nam (phải) không có đất diễn.

Rơi xuống mặt đất!

Có thể nói, trận thua đậm 0-7 một cách toàn diện này đã “giúp” các cầu thủ U19 Việt Nam rơi xuống mặt đất. Thất bại này của thầy trò HLV Guillaume Graechen đã khiến giới truyền thông nước nhà và nhất là người hâm mộ hụt hẫng.

Tuy nhiên, chúng ta hãy nên xem thất bại này là một bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ thì đúng hơn là nỗi buồn, sự thất vọng. Bởi đơn giản, đẳng cấp của 2 nền bóng đá hoàn toàn chênh lệch: U19 Nhật Bản đến từ một nền tinh hoa bóng đá châu lục, phát triển bài bản và chuyên nghiệp, còn U19 Việt Nam chỉ đang là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh của một lò đào tạo, một ông bầu.

Các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc hơn U19 Việt Nam một trời một vực. Từ trình độ kỹ thuật, tư duy chiến thuật, cách thức tổ chức tấn công lẫn phòng ngự, khả năng dứt điểm, tranh chấp tay đôi cho đến thể lực, đội bạn vượt trội chúng ta. Vậy thì, U19 Việt Nam thua là kết quả tất yếu.

Chắc chắn, chẳng còn những lời tung hô U19 Việt Nam lên tận mây xanh – điều mà người ta rất sợ sẽ làm hư “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, sau trận thua đậm này. Các cầu thủ Nhật Bản đã cho U19 Việt Nam biết họ đang ở đâu.

Thua đau ư! U19 Việt Nam hãy cứ biết thua, biết đau đi mà “biết đá biết vàng”.

U19 Việt Nam xứng đáng được kỳ vọng nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, còn quá nhiều khâu phải hoàn thiện để họ có thể trở thành một đội bóng thi đấu tốt trong tương lai.

Trận đấu trước đó, U19 AS Roma thắng U19 Tottenham 2-1.

Quang Hải